Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Tin Huế - Vào lúc 1 giờ 15 chiều ngày hôm qua, bà {nl}Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là Virginia Palmer, cùng với một thông {nl}dịch viên tên Đức đã đến thăm gặp linh mục Nguyễn Văn Lý là người đang {nl}được tạm tha để điều trị tại Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế. Đưa hai vị {nl}này tới là hai nhân viên sở ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế và hai nhân {nl}viên công an. Sau khi chào hỏi, cha Lý mời bà phó đại sứ và thông dịch {nl}viên vào phòng. Hai nhân viên ngoại vụ ra ngồi chờ ngoài sân còn hai {nl}nhân viên công an đứng bên ngoài phòng linh mục, sát cửa để nghe lén.
Tin Houston - Dù là một ngày đi làm nhưng {nl}hàng trăm người Việt tại Houston cũng như từ các thành phố lân cận đã {nl}kéo đến tham dự cuộc biểu tình, khi có tin nhà cầm quyền Cộng sản Việt {nl}Nam sẽ cho khánh thành tòa tổng lãnh sự tại thành phố này. Nhiều người {nl}nói đây không thể là một buổi khánh thành vì khánh thành thì phải có {nl}quan khách, có ... trọn bài...
Tiffany Lê/Người Việt {nl} {nl}SAN DIEGO (NV) - Tin đồn tàu chiến USS Midway mời cựu Tướng Nguyễn Cao {nl}Kỳ làm khách đặc biệt cho buổi kỷ niệm 35 năm tàu này làm công tác giải {nl}cứu người Việt Nam di tản đúng chỉ là tin đồn, không có thật, theo xác {nl}minh của giám đốc tiếp thị USS Midway cho báo Người Việt biết. {nl} {nl}Hàng không mẫu hạm USS Midway, hiện đã trở thành bảo tàng viện nổi tại {nl}cảng San Diego, sẽ tổ chức một buổi lễ và triển lãm kỷ niệm việc đã giải{nl} cứu 3,000 người Việt Nam khi quân đội Bắc Việt tiến chiếm Sài Gòn ngày {nl}30 tháng 4 năm 1975.
Một năm đã qua, ngày 27/3/2010 người Công giáo Hà Nội nói {nl}riêng, cả đất nước và toàn thể giáo hội nói chung kỷ niệm tròn một năm {nl}có một phiên tòa đã xảy ra giữa Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến: Phiên {nl}tòa Phúc thẩm xét xử 8 giáo dân Thái Hà. Phiên tòa đó, được coi là “cuộc{nl}{nl} diễu hành tuyệt vời của lòng tự trọng, của tình đoàn kết và hiệp thông”,{nl} là “sự lên tiếng của Sự thật, Công Lý, Hòa Bình” là “Lòng {nl}khao khát được cất lên thành lời” là “Sự bất bình được thể hiện{nl} bằng hành động hòa bình”… của những người công giáo.{nl}{nl} trọn bài...
Vào lúc 13g15 ngày hôm qua, 23-03-2010, Bà phó đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Virginia E. Palmer, cùng với một thông dịch viên tên Ðức đã đến thăm gặp linh mục Nguyễn Văn Lý, đang được tạm tha để điều trị tại Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế, 64 Phan Ðình Phùng, Huế. Ðưa hai vị này tới là hai nhân viên sở ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế và hai nhân viên công an.
Sau khi chào hỏi, cha Lý mời bà phó đại sứ và thông dịch viên vào phòng. Hai nhân viên ngoại vụ ra ngồi chờ ngoài sân còn hai nhân viên công an đứng bên ngoài phòng linh mục, sát cửa để nghe lén (và có thể là ghi âm lén. xem hình 1).
Bà phó đại sứ cho biết mục đích thăm viếng: vấn an sức khỏe của linh mục Lý và hỏi cho biết tòa đại sứ lẫn chính phủ Hoa Kỳ có thể giúp linh mục như thế nào trong lúc này?
Hôm{nl} 23-3, Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức buổi {nl}điều trần với sự tham dự của một số dân biểu Mỹ nổi tiếng như Chris {nl}Smith, Frank Wolf, Cao Quang Ánh cùng những nhà đấu tranh cho nhân {nl}quyền, tôn giáo tại Việt Nam.
Buổi điều trần tại Hạ viện Hoa kỳ {nl}mở đầu bằng những phát biểu của các dân biểu hàng đầu là Chris Smith {nl}thuộc tiểu bang New Jersey chủ trì cuộc điều trần, và dân biểu Frank {nl}Wolf, đồng chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos. {nl}{nl} trọn bài...
Thư hiệp thông với Giáo xứ Cồn Dầu, Giáo phận Ðà Nẵng
26-03-2010
Kính gởi:
- Ðức Giám mục Giáo phận Ðà Nẵng, - Linh mục Quản xứ Cồn Dầu, - Các Tín hữu Giáo xứ Cồn Dầu.
Kính thưa Ðức Cha, Quý Cha, cùng Quý Anh Chị Em giáo hữu.
Chúng con ký tên dưới đây là đại diện cho Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Ðiền, gồm một số Linh mục nguyện sống theo tinh thần của Ðức Cha Philipphê Nguyễn Kim Ðiền, nguyên Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế, vốn đã bị Cộng sản ám hại năm 1988 vì đã can đảm dấn thân tranh đấu cho tự do tôn giáo và dân chủ nhân quyền tại Việt Nam.
Dựa theo tin tức và bài viết trên mạng kể từ ngày 26-01-2010 đến nay, liên quan tới Giáo xứ Cồn Dầu, chúng con xin có đôi lời gởi đến toàn thể Quý vị như sau:
Tin Bến Tre - Nước mặn xâm nhập theo 3 con sông lớn tại Việt {nl}Nam gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xụất nông nghiệp và nước sinh {nl}họat của hàng chục ngàn dân ven biển. Tỉnh Bến Tre đang tiến hành nhiều{nl} giải pháp hổ trợ người dân bảo vệ các cây ăn trái và hoa kiểng, trong {nl}khi nhiều quan ngại đang xảy ra chung quanh việc người dân không có đủ {nl}nước tiêu dùng. Chi cục thủy lợi Tiền Giang phải mở 19 vòi nước công {nl}cộng cho dân sử dụng và nếu tình trạng không khá hơn thì tỉnh Tiền Gian{nl} phải đưa phương tiện chở nước ngọt từ thành phố Mỹ Tho về. trọn bài...
Tin Hà Nội - Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vừa ra lệnh {nl}cho {nl}một nghệ sĩ phải dẹp bỏ bức tượng khỏa thân của chính mình đang nằm {nl}trong một cỗ quan tài thuỷ tinh, vì giới hữu trách cho rằng bức tượng {nl}quá nhậy cảm, và quan trọng hơn là có người cho rằng nó trông rất giống{nl} xác ướp của Hồ Chí Minh. Họa sĩ Vũ Mạnh Phương người sáng tác ra bức {nl}tương này cho biết có sáu công an và cán bộ từ Bộ Công An và Bộ Văn Hóa{nl} Thông Tin đã đến phòng triển lãm Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội để {nl}ra lệnh gỡ bỏ tác phẩm này.