Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Tin tổng hợp - Bản tin được báo chí Nam Hàn trích đă{nl}ng khắp nơi, và nội dung lấy từ trang báo Joong Ang Daily của Nam Hàn{nl}cho biết về một câu chuyện hết sức thầm lặng, kể về Thuyền trưởng Cha{nl}Sang-Geun 54 tuổi, chỉ huy tàu STX ACE-7. Con người giàu lòng nhân hậu{nl}này đã tìm cách cứu sống 15 ngư dân Việt Nam đang gặp nạn trên biển{nl}Đông, tức vùng biển thuộc quyền kiểm soát bằng vũ lực của Trung Cộng.{nl}Câu chuyện được tóm tắt là vào tháng Giêng năm nay, ông Cha Sang-Geun{nl}khi cùng thủy thủ đoàn 21 người của mình đang băng qua vùng biển đầy{nl}tủi nhục của ngư dân Việt Nam, đã nhận được tín hiệu SOS từ một chiếc{nl}thuyền Việt Nam đang bị chìm, lúc đó thời tiết đang trở nên hết sức{nl}khắc nghiệt.
Tin Saigon - Cục trưởng Cục Thú y, cho biết đoàn thanh tra của cục vừa mới {nl}kết thúc thanh tra tại Trung tâm Thú y Vùng VI, và cho biết các đoàn kiểm tra {nl}liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm của các quận tại Saigon đã phát hiện {nl}nhiều lô hàng sản phẩm gia súc, gia cầm đông lạnh nhập cảng kém chất lượng nhưng {nl}lại có đầy đủ giấy tờ do Trung tâm Thú y Vùng 6 cấp. Giám đốc Trung tâm này thú {nl}nhận toàn bộ lô hàng 13.5 tấn cánh gà của Công ty Trúc Đen quận 5 và lô hàng 25 {nl}tấn cánh gà của Công ty Lộc Thịnh Phát quận 4 đã được chiếu xạ 100%.
Tin Huế - 39 người ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi danh và chi nhiều khoản {nl}tiền để đi lao động tại Tiệp Khắc. Thình lình, 5 người trong số họ được công ty {nl}dàn xếp đưa qua Slovakia, những người còn lại bị bỏ mặc và đang lên tiếng kêu {nl}cứu. Nguồn tin cho biết công ty LOD là chữ viết tắt của Labour Overseas {nl}Deployment đóng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đã vận động hàng chục người dân nghèo {nl}xã Thủy Phù (huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế đi xuất khẩu lao động tại {nl}Tiệp Khắc. Sau khi tự chi tiền đi học nghề gần 2 tháng tại Huế, đến tháng giêng {nl}năm 2008, 39 lao động nộp 1VI triệu đồng một người cho đại diện của công ty. Sau {nl}đó, đại diện công ty này cho biết đã chuyển hồ sơ cho Công ty Cổ phần Du lịch Hà {nl}Tây chi nhánh Hà Nội để hoàn thành thủ tục.
Tin Đà Nẵng - Chiều ngày hôm qua cơn mưa lớn kéo dài từ 14 giờ đến 1VI giờ {nl}30 đã gây ngập trên các đường ở thành phố Đà Nẵng. Đài Khí tượng thủy văn khu {nl}vực Trung Trung bộ cho biết do ảnh hưởng của bão số 4 cộng với gió Tây Nam thổi {nl}mạnh đã gây mưa lớn tại các tỉnh miền Trung. Theo thống kê của Đà Nẵng, đến 5 {nl}giờ cùng ngày vẫn còn 3VI8 tàu thuyền với 2470 ngư dân đang hoạt động trên biển. {nl}Tuy nhiên toàn bộ số tàu thuyền đều hoạt động gần bờ khu vực Hoàng Sa và nằm {nl}ngoài vùng ảnh hưởng của bão số 4. Trong khi đó hàng ngàn gia đình người dân ở {nl}vùng đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với nguy cơ mất nhà cửa vì sạt lở và {nl}mưa dông và lốc xoáy khi mùa mưa bão đang đến. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn {nl}huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã xảy ra 3 vụ sạt lở đất nghiêm trọng ở 2 {nl}tuyến kênh Cái Đôi, Cái Chồi thuộc hai ấp Đông Thuận, Phước Thuận của thị trấn {nl}Ngã Sáu, dài khoảng 114 thước, ăn sâu vào bờ từ 6 đến 10 thước làm 4 nhà dân {nl}phải di dời. Những trận mưa dông đầu mùa đã làm sập và tốc mái 73 căn nhà, trong {nl}đó có 22 căn bị sập hoàn toàn do bị sạt lở và dông lốc, ước tính thiệt hại hoa {nl}màu và tài sản hơn 1VI25 tỉ đồng.
Tin tổng hợp - Hai vị linh mục cao niên, một theo Quốc gia, một theo Cộng {nl}sản, đã qua đời trong tuần qua. Những người Việt quốc gia đã hết lòng thương mến {nl}Linh Mục Giuse Đinh Cao Thuấn, nguyên Giám đốc Nha Tuyên Úy Công Giáo Quân Đội {nl}Việt Nam Cộng Hòa, ngài còn là Chánh Xứ Bùi Môn, Hạt Hóc Môn thuộc Tổng Giáo {nl}phận Saigon và là Giám Đốc Trường Nhân Vị, Gia Định. Ngài đã trải qua 13 năm tù {nl}giam tại trại tù Thanh Cẩm của Cộng Sản Việt Nam, đã tạ thế vào sáng chủ nhật {nl}vừa qua tại nhà xứ Bùi Môn, hưởng thọ 85 tuổi. Linh cữu của ngài hiện đang được {nl}quàn tại giáo xứ Bùi Môn và thánh lễ An Táng sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ sáng {nl}ngày mai thứ tư, sau đó được án táng tại khuôn viên Thánh Đường Giáo Xứ Bùi Môn, {nl}Saigon. Tại hải ngoại, hội đồng hương Bùi Môn sẽ cử hành lễ tưởng niệm cho {nl}ngài.
(Bản tin ngày 13-07-2009) {nl} {nl} Sáng ngày 09-07-2009, chị ruột của{nl}linh mục Nguyễn Văn Lý là bà Nguyễn Thị Hiểu và một người cháu gái đã{nl}từ Quảng Biên ra trại K1, xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, thị xã Phủ Lý,{nl}tỉnh Hà Nam để thăm vị tù nhân lương tâm. Cuộc gặp bắt đầu từ 9g và kéo{nl}dài đến gần 10g30. {nl} {nl} Sau khi hỏi han tin tức gia đình và bạn bè, linh mục Lý cho biết: {nl} {nl} {nl} Hôm 13-05-2009, phái đoàn 6 người thuộc Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế{nl}của Hoa Kỳ đã đến thăm cha tại trại. Ban đầu cuộc gặp được ấn định là{nl}30 phút nhưng rốt cục kéo dài một tiếng rưỡi. Vừa chào hỏi xong, linh{nl}mục Lý phân trần: {nl} {nl} - Quý vị đừng thấy tôi mặc áo tù sọc dưa{nl}này [xin xem hình bên dưới, do phái đoàn chụp] mà bảo tôi chấp nhận{nl}mình là phạm nhân. Tôi đã không muốn gặp Quý vị với bộ đồ tù này, nhưng{nl}vì nghĩ tình Quý vị đã vất vả xin phép nhà nước rồi lặn lội đến đây{nl}thăm tôi, nên tôi mới nén lòng mặc nó mà ra tiếp Quý vị. trọn bài...
Tin{nl}Hải Phòng - Chiều tối ngày hôm qua cơn bão số 4 đã đổ bộ vào địa phận{nl}Quảng Ninh đến Hải Phòng, các tỉnh miền Bắc bắt đầu hứng chịu những cơn{nl}mưa lớn. Tại Quảng Ninh, thời tiết bắt đầu âm u từ buổi sáng. Đến chiều{nl}gió mạnh dần kèm theo mưa. Khoảng 7 giờ tối, bão đổ bộ dọc bờ biển{nl}Quảng Ninh đến Hải Phòng, sau đó cơn bão suy yếu thành áp thấp với sức{nl}gió giảm xuống dưới cấp 6. Với tốc độ di chuyển khá nhanh, vùng áp thấp{nl}nhanh chóng đi qua địa phận các tỉnh ven biển, quét qua phía bắc Hà{nl}Nội, tạo ra mưa khá lớn ở các thành phố Nam Định, Phủ Lý, Ninh Bình,{nl}Thái Bình.
Tin{nl}Saigon - Theo tin của đảng Dân Chủ Nhân Dân cho biết trong tuần qua tại{nl}chợ Bình Tây, Quận 5 thuộc khu Chợ Lớn nơi có rất đông người Hoa cư{nl}ngụ, nhiều truyền đơn đã được đảng viên Đảng Dân chủ Nhân dân rải trong{nl}các khu vực này. Cùng thời gian, truyền đơn cũng đã được rải tại Công{nl}viên Lê Văn Tám trên đường Hai Bà Trưng thuộc Quận 1 Saigon. Truyền đơn{nl}viết tay, hình thức như biểu ngữ có nội dung phản đối đảng cộng sản{nl}Việt Nam cho Trung Cộng khai thác Bauxit tại Tây Nguyên.
Tin Hà Nội - Trong một sự kiện làm cho nhiều người{nl}ngạc nhiên, hôm nay một cán bộ cao cấp của Cộng sản Việt Nam đã lên{nl}tiếng phản bác dư luận khi cho rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam chưa hề{nl}cấp phép cho bất kỳ một dự án khai thác bauxite nào ở Tây nguyên, thì{nl}tại sao người Việt ở hải ngoại lại cứ phản đối ầm ĩ. Ông Nguyễn Văn{nl}Thuận là quyền Cục trưởng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam, thuộc bộ{nl}Công nghệ và tài nguyên môi trường, nói tuy có việc xây cất nhà máy chế{nl}biến chặng nhưng các dự án cần phải có giấy phép khai thác mới có thể{nl}hoạt động. Đương sự nói rằng hiện chủ đầu tư là tập đoàn Công nghiệp{nl}Than và Khoáng sản Việt Nam có làm thì mới xây dựng nhà máy, nhưng chưa{nl}thể khai thác vì phải chờ giấy phép, nếu không nhà máy có làm xong cũng{nl}phải để đấy.