Thép Đen - Hồi ký của Đặng Chí Bình, do Trần Nam thực hiện. Thép Đen - Thiên Hồi Ký của một điện viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay giặc. Thép Đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đày bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng Tự Do và Đại Nghĩa Dân Tộc...
Ở đây chỉ có tập I và II, từng được phát thanh trên đài phát thanh Quê Hương từ San Jose, California - Hoa Kỳ, trong chương trình đọc truyện do Trần Nam phụ trách.
Thép Đen tập I và II do nhà xuất bản Đông Tiến phát hành từ năm 1987. Đến năm 1991, tác giả tự xuất bản tập III và đến năm 2005 thì hoàn tất tập IV. Quý vị có thể hỏi mua sách hay dĩa đọc truyện qua địa chỉ sau đây:
Dang Chi Binh
PO Box 255-571
Dorchester, MA. 02125, USA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và thính giả khắp nơi một bộ hồi ký có một không hai, của một trong những điệp viên hoạt động trong bóng tối, một chiến sĩ thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Từ khoảng 10-08, nhiều người nhận thấy số lượng công an gia (mặc{nl}thường phục) tăng trên các con đường, con hẻm dẫn vào nhà linh mục Phan{nl}Văn Lợi (ở số 16/46 Trần Phú, Huế). Họ kháo láo với nhau: "Chắc là nằm{nl}phục, nhằm chặn không cho cha Lợi đi La Vang đây". Linh mục Lợi cũng{nl}biết thế nên đã nhờ người thân chuyển hành trang đi gởi trước. Sáng{nl}ngày 14-08, cuốc bộ với hai tay không, linh mục đến điểm đã hẹn với anh{nl}xe thồ. Vừa phóc lên ngồi sau lưng anh ta, thì một công an trẻ, mặc{nl}thường phục, từ hướng ngược chiều phóng xe lại. Nhưng đã quá trễ! anh{nl}xe thồ này (vốn gan lì can đảm và điều khiển Honda với tài nghệ kiểu{nl}SBC, săn bắt cướp), đã vụt như bay đến tu viện Thánh Tâm, nằm cách nhà{nl}linh mục Lợi khoảng 200m, nơi có một xe tốc hành đang chờ đợi linh mục{nl}và nhiều giáo dân khác. Tay công an lúc nãy và 2 đồng nghiệp trợ lực{nl}khác đuổi không kịp bèn phải đứng ngoài tu viện, rút điện thoại ra,{nl}chắc là báo động cho đồng bọn ở La Vang.{nl}{nl} trọn bài...
Sách{nl}Công Vụ Tông Đồ, bài đọc thứ nhất Chúa Nhật thứ 3 Mùa Phục Sinh năm B{nl}này có một đoạn làm chúng tôi bàng hoàng. Ông Phêrô một hôm đang ở giữa{nl}đám đông đồng bào Do Thái của mình, đã lên tiếng rất mạnh, lật lại vụ{nl}án Chúa Giêsu, cật vấn dân Do Thái: “...Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh và{nl}Đấng Công Chính, mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân. Anh em đã giết{nl}chính Đấng khơi nguồn Sự Sống...” ( x. Cv 3, 15 ).
Không phải đay{nl}nghiến chì chiết, nhưng xét ra, lại là một lời da diết với mọi người,{nl}với cả chính Phêrô, như thể bản thân Phêrô cũng đã gián tiếp đồng loã{nl}trong cái chết oan ức bi thảm của Chúa Giêsu. Mà như thế, Phêrô đâu chỉ{nl}nói với dân Do Thái ngày xưa cách đây gần hai ngàn năm, nói với cả{nl}chúng ta hôm nay nữa đấy chứ !
TÒA GIÁM MỤC XÃ ĐOÀI Nghi Diên - Nghi Lộc - Nghệ An Số 08.09 / TB.TGM ----------------------
Xã Đoài, ngày 17 tháng 8 năm 2009
THƯ CHUNG
Kính gửi : Quý cha, quý tu sỹ, chủng sinh và anh chị em giáo dân toàn giáo phận,
Thưa quý cha và anh chị em thân mến,
{nl}Sau 50 ngày xa giáo phận đi viếng mộ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô,{nl}triều yết Đức Thánh Cha, viếng thăm các Thánh Bộ, cám ơn các Hội, các{nl}ân nhân đã giúp đỡ giáo phận cũng như thăm hỏi con cái Vinh ở hải{nl}ngoại, tôi đã trở về giáo phận bình an.{nl}{nl} trọn bài...
(VietCatholic News) {nl}Ngày 14 tháng 8 năm 2009 {nl} {nl}Tháng tám Dương Lịch: Tháng kính Đức Mẹ Maria Hồn Xác về trời, tháng{nl}diễn ra cuộc Hành Hương Thường niên Mùa Hạ kính Đức Mẹ hiện ra tại La{nl}Vang. {nl} {nl}Ngay từ ngày 01 tháng 8 năm 2009, linh mục Giacôbê Lê Sĩ Hiền, Quản{nl}Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang, đã ra thông báo về chương{nl}trình hành hương thường niên nầy vào hai ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2009.
Tin{nl}Thanh Hóa - Trong một văn bản cầu cứu gửi đi khắp nơi, Mục Sư Nguyễn{nl}Trung Tôn của một hội thánh Tin Lành tỉnh Thanh Hóa cho hay tín hữu{nl}thuộc hội thánh của ông và cả cá nhân ông đã bị công an xã cùng một số{nl}đoàn thể của nhà cầm quyền địa phương tới hành hung. Đây không phải là{nl}lần đầu tiên xảy ra chuyện đàn áp này, và bức thư tố cáo của Mục Sư Tôn{nl}chỉ kể ra sự việc mới xảy ra trong ngày hôm qua ở xã Quảng Yên, huyện{nl}Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa và một ít lần khủng bố chỉ cách đây ít{nl}ngày. Một số hội thánh Tin Lành khác trong tỉnh cũng từng bị đàn áp{nl}tương tự.
Tin Hà Nội - Hội Đồng Giám Mục Việt Nam là tổ chức{nl}cao nhất của Giáo Hội Công Giáo trong nước, đã phổ biến một văn bản kêu{nl}gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nên đối thoại để giải quyết các{nl}tranh chấp đất đai. Lời kêu gọi được đưa ra giữa lúc hàng trăm ngàn{nl}giáo dân Công Giáo ở địa phận Vinh chuẩn bị tham dự Thánh lễ Quan Thầy{nl}của giáo phận với các biểu ngữ đòi hỏi công lý cho giáo xứ và các giáo{nl}dân Tam Tòa. Hàng đoàn người dùng mọi loại phương tiện, kể cả đi bộ{nl}hàng chục, hàng trăm cây số khắp hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, với cờ{nl}quạt, biểu ngữ, biểu dương ý chí và sức mạnh tôn giáo có trật tự và kỷ{nl}luật.
Tin{nl}tổng hợp - Trong lúc quý vị đang theo dõi hình ảnh buổi lễ cầu nguyện{nl}và hiệp thông với Tam Tòa tại Cộng đoàn Mân Côi ở thành phố Claremont{nl}là vùng ngoại ô của Los Angeles tiểu bang California, những buổi lễ{nl}tương tự cũng được tổ chức ở miền tây Nhật Bản ở Osaka cũng như tại{nl}thành phố Brisbane ở Úc Đại Lợi. Tại Los Angeles, các giáo dân đã rước{nl}kiệu mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, và hiệp thông cầu nguyện với linh{nl}mục và tu sĩ cũng như các giáo dân Tam Tòa đang hứng chịu những bách{nl}hại dữ dội bên quê nhà. Những bách hại đó chẳng khác gì ngọn lửa hung{nl}tàn muốn xóa ngôi giáo đường tại Tam Tòa thành phố Đồng Hới, nhưng đã{nl}gặp phải phản ứng mãnh liệt của hơn nửa triệu giáo dân thuộc giáo phận{nl}Vinh đã tổ chức một buổi lễ đông nghẹt người để nói với nhà cầm quyền{nl}Cộng sản Việt Nam rằng họ sẽ không chịu khuất phục và sẽ lên tiếng đòi{nl}hỏi công lý cũng như đòi nhà cầm quyền phải trả lại tài sản của Giáo{nl}hội. {nl}{nl} trọn bài...
Tin{nl}Westminster - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới vừa ra tuyên bố{nl}liên quan đến vấn đề hiện nay tại Tu Viện Bát Nhã tại Lâm Đồng, Việt{nl}Nam. Tuyên bố được phổ biến hôm thứ bảy từ tu viện Viên Quang, South{nl}Carolina, có ấn ký của Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội{nl}Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giớim viết rằng vào đầu tháng 9 sắp tới,{nl}gần 400 tăng ni sẽ bị trục xuất ra khỏi chùa Bát Nhã, và điều đó với{nl}cách giải quyết như vậy thực sự chưa đem lại ổn định, thiếu nhân đức và{nl}có ảnh hưởng không hay cho danh nghĩa Phật Giáo và chính trị. Tuyên bố{nl}viết rằng mọi người mong mỏi Hòa Thượng Đức Nghi và vị đại diện Hòa{nl}Thượng Nhất Hạnh bằng mọi cách gặp gỡ nhau, hòa hợp cùng nhau, để cho{nl}gần 400 tăng ni lưu lại chùa Bát Nhã, có đầy đủ tiện nghi để an tâm tu{nl}học. Ngài cũng mong mỏi giáo hội và nhà cầm quyền hoan hỷ cho giải pháp{nl}này.{nl}{nl} trọn bài...
Tin Hà Nội - Đến cuối năm du lịch vẫn chưa thể hồi phục, đó là lời báo{nl}nguy của nhà nứơc Hà Nội. Vụ trưởng Vụ lữ hành thuộc Tổng cục Du lịch{nl}Cộng sản Việt Nam tuyên bố trong thời điểm khủng hoảng kinh tế lại thêm{nl}dịch cúm H1N1 ngày càng diễn biến phức tạp, dự báo từ nay đến hết năm{nl}2009 ngành du lịch vẫn khó khôi phục thị trường khách quốc tế. Báo cáo{nl}từ Tổng cục Du lịch trong 7 tháng đầu năm 2009, lượng khách quốc tế đến{nl}Việt Nam đã giảm 19% so với cùng kỳ năm 2008. Theo tính toán, dù 5{nl}tháng cuối năm 2009, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tương đương với{nl}cùng kỳ năm 2008 thì trong năm 2009, khách quốc tế tính tới cuối năm{nl}vẫn giảm từ 10 đến 12%.
{nl}Kính về giáo phận Vinh {nl}15-8-2009 {nl} {nl}Từ đỉnh Tam Toà! rơi giọt nước mắt Mẹ {nl}lên mặt chị thương ơi {nl}Giòng Nhật Lệ {nl}chở giọt máu anh hào thượng nguồn thế kỷ {nl}thấm thân Người, đoàn Mục Tử nhân lành yêu kính {nl}Những Giọt Thánh {nl}dời núi lấp sông...{nl}{nl} trọn bài...
Nem Chua Ninh Hòa Nem chua được mở ra từ xâu nem khoanh tròn có 10 cặp, mỗi cặp 2 chiếc được buộc chặt như đôi vợ chồng son quấn quít vào nhau. Món nem chua này nổi tìếng ở Ninh Hòa nói riêng và trên toàn cầu nói chung. Dù ở bất cứ phương trời nào, hễ nhắc tới quê hương Ninh Hòa thì phải có nem chua Ninh Hòa đi theo.
HÍ HỌA
Ai được lãnh giải Nobel? (by Michael Ramirez)
Cộng sản Tàu che khuất nẻo tương lai... (by John Sherffius)