Lm Nguyễn văn Khải trò chuyện thăm hỏi anh Phêrô Mai Lòng 24 tuổi
(DCCT) Anh Phêrô Mai Lòng, 24 tuổi là giáo dân giáo xứ Cồn Sẻ, cách Tam Toà 50 km. Anh vào Tam Toà giúp dựng nhà tạm rồi bị CA đánh đập và bắt giữ hôm 20/7. Anh bị truy tố về tội “gây rối trật tự công cộng” và “chống người thi hành công vụ”. Chiều qua 30/7 lúc 4 h 30 anh được tại ngoại. Chúng tôi liên lạc được với anh lúc 5 h 30 sáng hôm nay, 31/7, khi anh đang chuẩn bị về quê. Tuy nhiên, anh nói, việc làm trước tiên của anh trong buối sáng nay là mang quần áo, hoa quả, mì gói vào trại giam tiếp tế cho bạn tù, trả ơn họ đã giúp đỡ anh trong thời gian anh bị giam giữ…. Mời quý vị nghe nội dung cuộc trò chuyện thăm hỏi anh của cha Phêrô Nguyễn Văn Khải, nhà thờ Thái Hà, Hà Nội Lm. Nguyễn Văn Khải thực hiện - 30/07/2009
Lm Khải: Cha nghe nói là con mới được thả tự do, chính xác là vào giờ nào ngày nào?
Mai Lòng: Dạ con được thả tự do vào lúc 4 giờ 30 ngày 28 tháng 7, năm 2009 ạ
Lm Khải: 4 giờ 30 sáng hay là chiều, con?
Mai Lòng: Dạ 4 giờ chiều ạ
Lm Khải: Thế từ chiều hôm qua đến giờ, Cha nghe nói là con tá túcở nhà ông Trung phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo xứTam Tòa, có phải thế không ?
Mai Lòng: Dạ ông nằm cùng phòng trong trại với con đó ạ.
Lm Nguyễn văn Khải: Thế bây giờ sức khoẻ của con thế nàovà sức khoẻ của ông Trung thế nào?
Mai Lòng: Dạ các con và ông Trung vẫn bình thường ạ
Lm Nguyễn văn Khải: Tinh thần ông Trung cũng như con có vững mạnh không ?
Mai Lòng: Dạ vẫn thoải mái ạ
Lm Nguyễn văn Khải: (cười) Thế trong tù các con có hội lại đọc kinh cầu nguyện không?
Mai Lòng: Dạ trong tù vẫn có đọc kinh nhưng mà lại
không được đọc to, cho nên ai cũng tự đọc lấy.
Lm Nguyễn văn Khải: Thế bây giờ con sáng nay lên đườngvề quê Cồn Sẻ lại, phải không ? Mai Lòng: Dạ
Lm Nguyễn văn Khải: Vậy thì ngày 20 tháng 7 hôm rồi, con từCồn Sẻ vào Tam Tòa để giúp giáo dân Tam Tòa làm mái che dâng Lễ ?
Mai Lòng: Vâng ạ.
Lm Nguyễn văn Khải: Cái đó là con nghe biết Tam Tòa dựng lán,con vào, hay có người mời con vào?
Mai Lòng: Dạ nghe người ở trong mục vụ nhắn như vậy, nên còn vào ạ
Lm Nguyễn văn Khải: Thế ngày 20 tháng 7 vừa rồi, duyên cớ làm saomà con bị công an bắt giam cho đến chiều hôm qua ?
Mai Lòng: Dạ ngoài đó, thì sau sự việc xảy ra ở trên cái chái mình làm, thì dân quân họ bắt người, cho nên con ra kéo những người giáo dân của mình lại, rồi bị thương. Sau đó rồi giáo dân của mình lại kéo con lên xe, đi theo với những người ở Cồn Sẻ về đồn công an.
Lm Nguyễn văn Khải: Thế khi con về đồn công an thì con bị giữ luôn ở đấy?
-- Việc ăn uống của các con ở trong tù có bảo đảm không ?
-- Thế tại sao họ lại thả con ra vậy ? Trước khi thả con ra, họcó bắt con ký vào cái biên bản gì hay
giấy tờ gì không ?
-- Thế con về quê bằng phương tiện nào ?
Có ai đón con không, hay con tự về ?
-- Cha cầu chúc cho con lên đường về bình an, được mạnh khoẻ, được sẵn sàng làm chứng cho công lý và sự thật, sẵn sàng hy sinh, tiếp tục phục vụ Chúa phục vụ Giáo Hội.