Tôi là Giám mục Mai Thanh Lương, tôi rất hân hạnh góp một vài
lời chia xẻ với giáo dân xứ Thái Hà. Nhưng mà giáo dân xứ Thái Hà thật sự chỉ
là một ví dụ cụ thể thôi, còn tất cả dân oan ở Việt Nam cũng đang chịu cùng số
phận.
Riêng đối với người Công Giáo, trong giây phút này, chúng ta phải hiệp thông
với Giáo Hội Mẹ của chúng ta tại quê nhà, đồng thời cũng như tất cả các người
đang đau khổ, đặc biệt là giáo xứ Thái Hà trong kinh nguyện. Tại vì chúng ta
biết đối với người Công Giáo, kinh nguyện là một sức mạnh vô song.
Tại Fatima năm 1917 đã nói rằng nếu chúng ta kiên trì cầu nguyện, lần hạt mân
côi, và tôn kính các mệnh lệnh của Đức Mẹ thì thế giới sẽ được hòa bình, nhất
là đảng cộng sản vô thần sẽ sụp đổ. Chúng ta thấy rằng lời hứa đó đã được thành
đạt năm 1989. Bức tường Bá Linh đã sụp đổ, và các nước cộng sản Đông Âu cũng
sụp đổ.
Chúng ta thấy giá trị của lời cầu nguyện rất quan trọng. Cho nên tôi kêu gọi
chúng ta cùng hiệp thông với tất cả các giáo phận Việt Nam và các Đức Cha, đặc
biệt là các Cha Dòng Chúa Cứu Thế trong hoàn cảnh rất là khó khăn này, cầu
nguyện cùng với các Ngài, xin Chúa qua lời cầu Đức Mẹ La Vang. Đó là điều tất
cả chúng ta đều mong ước.
Nếu chúng ta làm những phương pháp khác thì không biết có công hiệu cho lắm
không ? Cho nên tôi chỉ xin tất cả chúng ta hãy kiên trì hợp lời cầu nguyện với
giáo xứ Thái Hà trong những giây phút đau khổ này.
Xin chân thành cám ơn.
DGM Mai Thanh Lương Phụ Tá Giám Mục Giáo phận Orange, Hoa Kỳ California Hoa Kỳ ngày 18/9/2008